Vững vàng thắp sáng đam mê nhờ mái ấm công đoàn Niềm vui dưới "Mái ấm Công đoàn" Cảm ơn Công đoàn Hà Tĩnh! Cảm ơn tấm lòng của đoàn viên, người lao động! |
![]() |
Cô giáo Nguyễn Giáng Hương (đứng giữa) |
Công tác tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ (tỉnh Hòa Bình), cô Nguyễn Giáng Hương vừa là một giáo viên dạy giỏi môn Văn, vừa tâm huyết với nghề và có tấm lòng nhân ái. Cô đã thành lập câu lạc bộ "Cộng hưởng” (gọi tắt là CLB) để cùng với các em học sinh giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hình thành cộng đồng học sinh năng động, nhiệt huyết trong phạm vi toàn tỉnh.
Bắt đầu từ những suy nghĩ cao đẹp
![]() |
Các thành viên CLB “Cộng hưởng” thăm và trao tặng quà cho các em học sinh tại huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) |
Từ năm 2016, cô cùng học sinh đã đến thăm và tặng 2.000 quyển sách, 17 thùng quần áo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lũng Vân (xã khó khăn nhất của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Qua chuyến đi này, học sinh có dịp trải nghiệm thực tế, chia sẻ với các bạn học sinh của vùng khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán, CLB còn mang 1.000 chiếc quần áo và 800 quyển vở tặng học sinh tiểu học tại 3 xã của huyện Tân Lạc...
Cuối năm 2020, cô Hương và nhóm thiện nguyện tiếp tục đến điểm trường Lũng Vân. Hôm đó, trời mưa to, cả cô và trò phải đi bộ gần 3 cây số để mang quà vào trường do đường quá lầy lội.
Hơn 5 năm nay, nhiều chuyến đi của cô Hương đã giúp những ước mơ của học sinh nghèo tiến gần hiện thực.
![]() |
Các thành viên CLB chung tay giúp sức mùa thi và chống dịch Covid-19 (6/2021) |
Để duy trì hoạt động của CLB, cô và các bạn học sinh đã bán nước giải khát, xin phép nhà trường mở dịch vụ rửa xe với mức giá vừa hợp lý. Thông qua đó, khách hàng biết đến những hoạt động của CLB mà ủng hộ thêm cho quỹ.
Ngoài ra, mỗi lớp học còn đặt một thùng đựng giấy vụn, các thành viên trong CLB sẽ đến thu gom để bán. Nhiều cựu học sinh của trường cũng đã gửi quà và tiền về cho CLB để giúp đỡ học sinh nghèo. Nguồn quỹ luôn được duy trì ở mức trên 20 triệu đồng, hỗ trợ được phần nào cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Những ước mơ được tiếp sức để lan tỏa yêu thương
Em Bùi Thị Lệ, học sinh Trường Tiểu học xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình có bố bị bệnh tâm thần, mẹ làm nghề đốt phế liệu nhưng đã bị tai nạn nghề nghiệp phải nằm một chỗ. Ước mơ của em là không phải bỏ học. CLB đã tặng em 5 triệu đồng để em được tiếp tục đi học, vượt qua khó khăn ban đầu.
Còn có rất nhiều em học sinh đã được CLB giúp đỡ. Số tiền không nhiều nhưng là nghĩa cử cao đẹp “thương người như thể thương thân” của cô Hương và các bạn học sinh.
![]() |
Các thành viên CLB Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức hoạt động rửa xe máy gây quỹ |
![]() Công đoàn Trường Tiểu học Tùng Ảnh thực sự là một khối tập thể gắn kết, một tổ ấm, một gia đình của đoàn viên ... |
![]() Các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức phát động các phong trào thi đua liên tục, sôi ... |
![]() Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tiên Kỳ - một xã vùng sâu vùng xa, còn rất khó khăn, cô giáo Vi Thị ... |
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Sức mạnh nằm ở tinh thần đoàn kết và tình yêu nghề

Tấm lòng của cô bảo mẫu Nguyễn Thị Mỹ Hiền
Tin tức khác

Công đoàn nhà trường – nguồn động viên lớn lao

Nhìn lại một hành trình đến với công đoàn

Sắc màu công sở

Người “giữ lửa” cho Công đoàn Trường THCS Gò Xoài

Anh Nguyễn Minh Thanh- công nhân thích sáng tạo
