![]() |
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao quà tặng và ghi nhận tấm lòng của vợ chồng ông Lê Văn Hồng vào năm 2019. |
"Hình thức đầu tư lâu dài"
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là đối tượng đầu tiên bị “dính đòn”, lâm vào khó khăn kéo dài. Là đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, tiệc cưới, Trung tâm Tổ chức sự kiện và nhà hàng Minh Hồng chịu ảnh hưởng nặng nề.
Từ đầu mùa dịch năm 2020 đến nay, hầu như Trung tâm ngừng hoạt động, trong khi phải duy trì bộ máy, trả tiền thuế, phí, hỗ trợ người lao động. “Công ty làm ăn được là nhờ người lao động, nay kinh doanh khó khăn, mình không thể bỏ mặc, phải có trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ họ, coi như là một hình thức đầu tư lâu dài”, Giám đốc Lê Văn Hồng bộc bạch.
Mặc dù kinh doanh khó khăn chồng chất nhưng vợ chồng ông Lê Văn Hồng vẫn dành thời gian, tâm huyết và tiền bạc để tham gia các hoạt động thiện nguyện. Năm 2020, ông Lê Văn Hồng là người đầu tiên hỗ trợ các cơ sở miền núi Nghệ An 100 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.
Dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, các lực lượng chức năng ở Nghệ An căng mình chống dịch. Là chủ nhà hàng, vợ chồng ông Hồng bàn nhau nấu cơm tiếp tế cho lực lượng chức năng chống dịch. Ông Hồng và vợ là bà Nguyễn Thị Minh cùng các thành viên tổ thiện nguyện Từ Tâm đã không quản thời tiết nắng nóng, chung tay, góp sức chuẩn bị 500 suất cơm mỗi ngày để hỗ trợ lực lượng chức năng chống dịch.
![]() |
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh (áo vàng) đến cảm ơn vợ chồng ông Lê Văn Hồng và các thành viên tham gia nấu ăn cho các lực lượng tuyến đầu. |
Trong 5 ngày, nhà hàng Minh Hồng đã hỗ trợ khoảng 2.500 suất cơm cho lực lượng chống dịch trên địa bàn TP. Vinh. Mỗi suất cơm gồm: cơm, thịt, tôm, canh, rau và một hộp sữa, với số tiền khoảng 50 ngàn đồng/suất. Tổng cộng vợ chồng ông đã chi khoảng 125 triệu đồng hỗ trợ các lực lượng chống dịch.
Hằng ngày, vợ chồng ông Lê Văn Hồng dậy từ sớm đi mua thực phẩm, trực tiếp nấu ăn rồi lái xe chở cơm đi phát cho lực lượng chức năng ở các điểm chốt. Ông Hồng nói: “Trời nắng nóng, tập trung nấu ăn cũng vất vả nhưng cũng chưa đáng gì so với công sức của các lực lượng phòng, chống dịch. Anh em làm việc mệt nhọc nên thấy họ ăn ngon miệng, mình mới yên lòng. Mình góp sức để đẩy lùi dịch bệnh, khi cộng đồng bình an, doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh bình thường”.
Trực tiếp đến bếp nấu ăn của tổ thiện nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng tại Nhà hàng Minh Hồng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đã bày tỏ sự cảm động, trân trọng và biết ơn vợ chồng ông Lê Văn Hồng và các thành viên.
Khi công nhân lao động Nghệ An ồ ạt về quê, vợ chồng ông Nguyễn Minh Hồng cũng liên tục chở bánh mỳ và nước uống ra chốt kiểm soát cầu Bến Thủy để phục vụ bà con.
![]() |
Nhà hàng Minh Hồng được sử dụng để làm điểm tiêm vắc xin. |
Không chỉ nấu ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu, doanh nhân Lê Văn Hồng còn mời UBND TP. Vinh sử dụng toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất nhà hàng Minh Hồng (số 9B, đường Mai Hắc Đế, TP. Vinh) để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thành phố Vinh ghi nhận nhã ý của doanh nhân Lê Văn Hồng và sau đó Sở Y tế Nghệ An đã mượn Trung tâm để tiêm chủng vắc xin Covid-19. Nhà hàng Minh Hồng là 1 trong 4 điểm tiêm chủng vắc xin lưu động trên địa bàn TP. Vinh.
Lặng lẽ làm những việc có ích
Trong những năm qua, vợ chồng doanh nhân Lê Văn Hồng và các thành viên tổ thiện nguyện Từ Tâm đã tổ chức nấu cháo hỗ trợ bệnh nhân khó khăn tại một số bệnh viện trên địa bàn TP. Vinh.
Ông Lê Văn Hồng chia sẻ: “Người xưa có câu: Khổ nhất là già cả, ốm đau, không nơi nương tựa. Chúng tôi rất cảm thông và chia sẻ với bà con khó khăn không may bị bệnh phải điều trị nên tìm cách giúp đỡ. Khi người bệnh cầm bát cháo nóng trên tay vừa ăn vừa khen ngon những mệt mỏi trong chúng tôi bay đi hết. Tôi cảm thấy mình làm được một việc dù nhỏ nhưng có ích và chia sẻ với những người khó khăn”.
Cứ thế, các thành viên trong tổ thiện nguyện Từ Tâm, người góp của, người góp công, chung tay đi chợ, chuẩn bị nấu ăn rồi tổ chức phát cháo cho bệnh nhân ở các bệnh viện. Những bát cháo thấm đượm tình nghĩa đã lặng lẽ đến với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vơi bớt vất vả, mệt nhọc, yên tâm điều trị.
Những năm qua, doanh nhân Lê Văn Hồng liên tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Hằng năm, khi xảy ra mưa lũ, ông luôn kịp thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ. Ông cũng từng tổ chức chương trình ủng hộ các gia đình nạn nhân chất độc hóa học, với số tiền huy động được 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn giúp đỡ đột xuất cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
Ông Lê Văn Hồng (áo đen) hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở. |
Một kỷ niệm vui đối với ông Lê Văn Hồng trong công việc thiện nguyện đó là lần tham gia phục vụ chữa cháy rừng ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh trong năm 2019. Lúc đó, rừng cháy liên tục trong nhiều ngày liền, mức độ hết sức nghiêm trọng, các lực lượng căng mình chữa cháy.
Vợ chồng ông Lê Văn Hồng đã nhanh chóng tổ chức nấu ăn, hỗ trợ 1.000 suất ăn, 1.000 chai nước ngọt, 1.000 chai nước khoáng để phục vụ lực lượng chữa cháy. Trời nắng nóng cao điểm, vợ chồng ông đưa cơm lên núi phát cho mọi người, nhìn các lực lượng ướt sũng mồ hôi, kiệt sức, nghỉ tạm ăn cơm và nhìn lên dãy núi, lửa vẫn đang cháy ngút trời, vợ chồng ông cũng nghẹn ngào.
Thời điểm này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (nay là Chủ tịch Quốc hội) đến kiểm tra, động viên lực lượng chữa cháy và ghi nhận tấm lòng của vợ chồng ông. Phó Thủ tướng đã tặng quà và chụp ảnh chung với vợ chồng ông Lê Văn Hồng. “Đây là một kỉ niệm khó quên của vợ chồng tôi với một lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, đồng thời cũng là người con xứ Nghệ”, ông Lê Văn Hồng chia sẻ.
Nặng nghĩa ân tình
Chủ nhân nhà hàng sang trọng Minh Hồng được nhiều người Nghệ An biết đến, không chỉ bởi ông từng là người đạp xích lô và trở thành doanh nhân sở hữu siêu xe Limousine Chrysler 300 đầu tiên ở Nghệ An mà còn bởi hàng loạt các hoạt động thiện nguyện, nặng nghĩa ân tình mà ông đã dành cho nhiều người.
Chia sẻ cơ duyên, lí do có nhiều hoạt động thiện nguyện không mệt mỏi, doanh nhân Lê Văn Hồng tâm sự: “Tôi suy nghĩ hết sức đơn giản, là mình có may mắn hơn, có điều kiện hơn một chút thì chia sẻ với người khó khăn hơn. “Thương người như thể thương thân”, cho đi để nhận lại tình nghĩa, ân tình, sự thanh thản, đó là lẽ sống mà cha ông ta ngàn đời đã truyền lại”.
![]() |
Ông Hồng (áo sọc) trao tặng những con bò nhằm tạo sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. |
Sở dĩ vị doanh nhân, đại gia trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng, tiệc cưới tại TP. Vinh thấm nhuần triết lí sẻ chia với người nghèo vì ông vốn xuất thân hết sức cơ cực. Chồng đạp xích lô, vợ buôn thúng bán mẹt, vất vưởng cùng giới cần lao trong những ngày TP. Vinh bộn bề khó khăn. Sau đó, hai vợ chồng mở quán ăn, nhà hàng, nhờ nấu ăn ngon, sạch sẽ, uy tín nên khách hàng ngày càng đông, sự nghiệp kinh doanh ngày càng phát triển đến khi làm chủ nhà hàng lớn và hiện đại bậc nhất ở TP. Vinh.
“Những ngày tháng vất vả mưu sinh đã dạy cho tôi bài học về quý trọng đồng tiền, về lối sống chia sẻ với người khó khăn. Vì khi mình khó khăn, ai giúp cái gì thì biết ơn và quý lắm nên tôi muốn giúp những người khó khăn hơn, để họ có điều kiện vươn lên, thay đổi cuộc sống”, ông Hồng bộc bạch.
![]() Đại lão Hoà thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thích Phổ Tuệ vừa mới viên tịch ở tuổi 105 vào sáng ngày ... |
![]() Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa lập 12 đoàn kiểm tra thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động ... |
![]() Bộ Xây dựng vừa kiến nghị bổ sung gói tín dụng khoảng 30.000 tỉ đồng theo hình thức tái cấp vốn cho chủ đầu tư ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
