Tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động làm việc tại đây đều có chung mong muốn các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp cũng như hệ thống Công đoàn cần quan tâm cải thiện vấn đề tiền lương, thưởng,...
|
Anh Thạch Ương (32 tuổi), công nhân Xí nghiệp Đông lạnh An Phú, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy Sản Sóc Trăng:
Cần hỗ trợ nơi gửi con nhỏ cho công nhân
Hai vợ chồng tôi đều làm việc hơn 10 năm tại Xí nghiệp. Chúng tôi đang nuôi con gái nhỏ 5 tuổi, hiện đang gửi bé cho bà ngoại chăm sóc nhưng bà hay bị bệnh. Mấy hôm nay, vợ chồng tôi thay phiên nhau xin nghỉ để chăm sóc cho bà. Chi phí sinh hoạt tăng cao, với đồng lương hiện tại của hai vợ chồng, chúng tôi không đủ chi phí gửi con nhỏ ở nhà trẻ. Chúng tôi mong muốn Công ty có chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động nơi nhận giữ trẻ. Công ty cần quan tâm hơn, đồng cảm sâu sắc hơn nữa đến công nhân để mọi người được tiếp thêm động lực, hăng say, tăng năng suất hiệu quả làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.
Anh Thạch Sa Rây (sinh năm 1982), công nhân Xí nghiệp Môi trường thuộc Công ty Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng:
Nên có chính sách hỗ trợ mua nhà trả góp cho công nhân lao động
Tôi làm nghề quét rác gần 13 năm, hiện đang đảm nhiệm vai trò Đội trưởng Đội 2, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Xí. Với lương 6 triệu đồng/01 tháng, công việc chính là thu gom rác ở các hộ dân (ban ngày từ 2 giờ đến 6 giờ sáng; ban đêm từ 16 giờ đến 22 giờ), quét rác tại các tuyến đường trung tâm thành phố Sóc Trăng. Với mức lương và thu nhập từ "nghề tay trái" (hàn, sơn, sửa điện), so với đồng nghiệp, cuộc sống tôi tạm ổn. Tôi nhận thấy, đa số công nhân ở tỉnh Sóc Trăng và đồng nghiệp của tôi từ nông thôn ra thành phố làm việc, đa phần đều ở trọ. Lương vừa nhận ra là phải trả nợ, sau đó tiếp tục đi vay mượn để lo chi phí ăn ở, điện, nước, cho tháng tiếp theo. Mọi người đều có chung hoàn cảnh ăn trước, trả sau vì gánh nặng tiền nhà trọ. Vì vậy, tôi mong muốn Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ mua nhà trả góp cho công nhân lao động.
Anh Lưu Hồng Đại Hải (sinh năm 1984), ấp Phú Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng:
Nâng cao mức chuẩn hộ nghèo để được tiếp tục hưởng những chính sách hỗ trợ
Gia đình tôi có 4 thành viên, vợ tôi đi làm thuê ở chợ, 2 con tôi, đứa lớn vừa học xong lớp 12, đứa nhỏ đang học lớp 8. Tôi gắn bó với công tác đoàn thể, mặt trận ở địa phương hơn chục năm nay. Với đồng lương mỗi tháng chỉ hơn 2 triệu đồng, để có đủ chi phí sinh hoạt, tôi phải làm thêm công việc sửa chữa, chế tạo máy móc, sửa điện, ống nước cho bà con địa phương. Vì làm gương cho mọi người, gia đình tôi đăng ký thoát nghèo. Điều này đồng nghĩa với những chính sách hỗ trợ cho người nghèo đều bị cắt, trong khi đó mức sống sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, khi khỏe mạnh thì tôi còn vun vén được nhưng nếu bị bệnh thì gia đình sẽ bị thiếu trước hụt sau. Vậy nên ước mong của tôi là chuẩn nghèo cần được nâng lên để những hoàn cảnh lao động như tôi được hưởng những chính sách an sinh xã hội tốt hơn.
![]() Tạp chí Lao động và Công đoàn mở ra diễn đàn “Đề xuất, kiến nghị của công nhân lao động gửi đến Thủ tướng”. |
![]() Có rất đông công nhân lao động (CNLĐ) ngoại tỉnh đến thuê trọ làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng ... |
![]() Nhiều ý kiến công nhân lao động cho rằng, ước mơ được "an cư lạc nghiệp" còn rất xa. |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
