"Công đoàn là nơi mà tôi đã nhận được nhiều tình yêu thương" Vững vàng thắp sáng đam mê nhờ mái ấm công đoàn Niềm vui dưới "Mái ấm Công đoàn" |
![]() |
Tập thể Công đoàn Trường THCS thị trấn Tây Sơn. |
Trong cuộc đời của chúng ta, sẽ luôn xuất hiện những con người đặc biệt, luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng và làm chúng ta thay đổi. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng những con người đó chỉ giới hạn ở người thân, gia đình, bạn bè của mình. Cho đến khi tôi được gặp các anh chị đồng nghiệp, được hòa mình trong mái ấm Công đoàn nhà trường, tôi mới thấy thì ra ngay cả những người xa lạ cũng có thể làm thay đổi cuộc sống và mang đến nhiều điều đẹp đẽ, kì diệu.
Năm 2018, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân công về dạy tại Trường THCS thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), cách nhà hơn 20 km. Với sự háo hức và nhiệt huyết của cô sinh viên trẻ mới ra trường, tôi đã tưởng tượng rằng mình sẽ luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ cống hiến và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nhưng rồi thật nhiều khó khăn đã bất ngờ xuất hiện.
Quãng đường đi làm xa xôi, kinh nghiệm đứng lớp chưa có, học sinh đáng yêu nhưng cũng rất hiếu động, nghịch ngợm... Tất cả khiến tôi cảm thấy bối rối, không tránh khỏi sự mệt mỏi và chán nản. Thế nhưng, những cảm giác ấy đã nhanh chóng qua đi nhờ sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Công đoàn Trường THCS thị trấn Tây Sơn.
Công đoàn trường đã tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, đoàn viên trong trường. Đặc biệt, đối với những giáo viên ở xa như tôi, nhà trường luôn tạo điều kiện hết sức để tôi có thể hoàn thành công việc. Chúng tôi được sắp xếp giờ làm, số tiết dạy hợp lý, được quan tâm hỏi han hằng ngày. Hành trình hơn 20km bỗng trở nên gần hơn thật nhiều.
![]() |
Công đoàn Trường THCS thị trấn Tây Sơn tổ chức thăm hỏi cha mẹ giáo viên đau ốm. |
Bên cạnh đó, nhà trường cũng thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ giáo viên như: Xây dựng quỹ tương trợ, tín chấp với ngân hàng giúp đoàn viên vay vốn, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn… 3 năm công tác tại Trường THCS thị trấn Tây Sơn, tôi đã chứng kiến và tham gia rất nhiều cuộc thăm hỏi thân tình, ấm áp.
Từ giáo viên đến người nhà giáo viên, ai ai cũng được chăm lo tận tình không chỉ những lúc đau ốm, bệnh tật, mà còn cả khi có tin vui, tin buồn. Công đoàn nhà trường đã luôn đồng hành cùng những niềm vui, nỗi buồn của đoàn viên. Cảm động nhất chính là những chuyến thăm hỏi của Ban Chấp hành Công đoàn đến nhà tôi, các anh chị đã không ngại đường sá xa xôi để đến thăm hỏi, động viên mẹ tôi lúc bà bị ốm. Ân tình ấy tôi không sao quên được.
Công đoàn Trường THCS thị trấn Tây Sơn cũng đã phối hợp với chuyên môn tham gia phân công lao động hợp lý, tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, Tết như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với nhiều hoạt động như: Giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ ...;
Công đoàn cũng vận động cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Bảo trợ trẻ em", quỹ "Vì người nghèo", ủng hộ miền Trung, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, tham gia hiến máu nhân đạo,... Qua những hoạt động trên, tôi thấy mình ngày càng trở nên năng động, nhiệt tình và trưởng thành hơn.
![]() |
Công đoàn Trường THCS thị trấn Tây Sơn tham gia giải bóng chuyền nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 |
Không chỉ quan tâm đến đời sống của đoàn viên, Công đoàn Trường THCS thị trấn Tây Sơn còn chú trọng đến việc phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn để tạo điều kiện cho từng đoàn viên phát huy tinh thần tự chủ trong công việc, nâng cao tinh thần tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Trong đó, đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt chuyên môn của từng tổ, giúp nhau về phương pháp giảng dạy; trao đổi bàn bạc các kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chỉ đạo đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng, nhất là ngoại ngữ và tin học.
Đến nay, cán bộ, giáo viên Trường THCS thị trấn Tây Sơn đều tự bồi dưỡng tin học, thành thạo kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và điều hành công việc. Với cá nhân tôi, nhờ có sự quan tâm sát sao của Công đoàn, tôi cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong chuyên môn của mình.
Từ một sinh viên trẻ mới ra trường còn rất ít kinh nghiệm, tôi đã dần mạnh dạn hơn, tự tin đứng lớp hơn. Trong năm học qua, tôi đã dành được một số kết quả tích cực như: Giáo viên dạy giỏi cấp trường, 100% học sinh đi thi Olympic cấp huyện đoạt giải,... Những kết quả mà tôi đạt được, một phần rất lớn là nhờ có sự hướng dẫn tận tình và bồi dưỡng, chỉ đạo sát sao của Công đoàn nhà trường.
Mỗi ngày thức dậy, tôi lại mỉm cười hạnh phúc vì mình được đến trường, được cống hiến và tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ mái nhà thứ hai của mình - Công đoàn Trường THCS thị trấn Tây Sơn.
![]() Đang ở ngưỡng cửa của cuộc đời, bao ước mơ, hoài bão được ấp ủ, một tai nạn ập đến khiến thầy Hoàng Nhật Quang, ... |
![]() Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã chủ động thăm hỏi, tặng quà ... |
![]() Tuần qua, chúng tôi có dịp gặp lại anh Lê Mạnh Hùng, công nhân Công ty CP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh tại ngôi ... |
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Sức mạnh nằm ở tinh thần đoàn kết và tình yêu nghề

Tấm lòng của cô bảo mẫu Nguyễn Thị Mỹ Hiền
Tin tức khác

Công đoàn nhà trường – nguồn động viên lớn lao

Nhìn lại một hành trình đến với công đoàn

Sắc màu công sở

Người “giữ lửa” cho Công đoàn Trường THCS Gò Xoài

Anh Nguyễn Minh Thanh- công nhân thích sáng tạo
